TTO - Vào
5g45 phút sáng nay 16-3 (theo giờ địa phương), một vụ cháy mới lại xảy ra tại lò
phản ứng số 4 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Đây là vụ cháy thứ hai
tại lò phản ứng này trong vòng 48 giờ qua, CNN đưa tin.
Để giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về diễn biến sau thảm
hoạ động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân ở Nhật, Laodong.com.vn
điểm lại những mốc chính trong những ngày vừa qua.
Vị trí lò phản
ứng số 1, 2, 3, 4 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Cụ bà thoát chết sau 4 ngày mất tích
bởi sóng thần
Hôm nay các nhân viên cứu hộ tìm thấy
một phụ nữ 70 tuổi bị sóng thần cuốn trôi cùng ngôi nhà
của bà.
Nhân viên cứu hộ cùng chó
nghiệp vụ tìm kiếm người sống sót tại thành phố
Ofunato, tỉnh Iwate hôm 15/3. Ảnh: AP.
AP dẫn lời ông Yuko Kotani,
người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa thành phố Osaka,
nói rằng bà cụ sống ở tỉnh Iwate. Trận sóng thần hôm
11/3 cuốn trôi bà cùng ngôi nhà. Khi những nhân viên cứu
hỏa của thành phố Osaka - ở phía tây Nhật Bản – tới tỉnh
Iwate để tham gia cứu hộ, họ tìm thấy bà trong tình
trạng tỉnh táo nhưng thân nhiệt giảm mạnh. Ngôi nhà vẫn
còn nguyên vẹn. Bà được đưa tới bệnh viện. Kotani không
công bố tên người phụ nữ may mắn.
Câu chuyện của người phụ nữ 70 tuổi là
một trong những điểm sáng hiếm hoi trong thảm họa tại
Nhật Bản. Trước đó nhân viên cứu hộ tìm thấy một bé gái
4 tháng tuổi trong đống đổ nát ở tỉnh Miyagi, nơi sóng
thần cao tới 10 m tràn qua. Một người đàn ông tại thành
phố Minamisoma, tỉnh Fukushima lênh đênh trên biển gần
hai ngày trước khi được binh lính trên một tàu quân sự
cứu. Ông bị sóng thần hôm 11/3 cuốn trôi ra biển cùng
mái nhà.
Chị Nguyễn Thị Thu Thà,
Phó chủ tịch HĐQT của Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam
(Vicefo College) đang tu nghiệp tại Sendai cho biết, đã
ở Nhật nhiều năm, từng trải qua nhiều trận động đất,
nhưng lần này là kinh khủng nhất.
"Dư chấn ngày càng mạnh
khiến đồ đạc đổ vỡ, mọi người bắt đầu sợ và chạy ra
đường. Bên ngoài cảng, sâu vào đất liền khoảng 5-10 km
người dân không kịp trở tay. Sóng thần ập vào chỉ sau 30
phút gây thiệt hại lớn về người và của", chị Thà kể lại.
Sau một đêm thức trắng
chạy xa vùng bờ biển, đến sáng 12/3 chị đã lái xe đến
Bệnh viện Shiritsu Biyoin ở Sendai để trợ giúp cho những
gia đình người Việt có trẻ nhỏ vào tạm lánh. Chị Thà
chia sẻ, hai thị trấn vùng ven biển là Natori và
Minamisoma bị ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần. Đây là
nơi người Việt định cư lâu năm và đến thời điểm hiện tại
vẫn không có thông tin gì về họ.
Ở trung tâm Sendai có
nhiều người Việt đặc biệt là sinh viên tu nghiệp và du
học sinh vẫn an toàn. Sáng 13/3, chị Thà đã liên hệ được
với hơn chục sinh viên đến Quán Phở Nguyen-T của Nguyễn
Thành Nhất để bàn nhau cách trợ giúp cộng đồng Việt. Chị
huy động mọi người đi mua sắm lương thực để dự trữ. Việc
mua hàng ở chợ và siêu thị khá vất vả, mọi người phải
xếp hàng chờ đến lượt, chủ cửa hàng cũng quy định mỗi
người không được mua quá 20 kg.
Những người sống sót trong một
ngôi trường ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, lần
lượt đi tới một trung tâm cứu hộ an toàn. Ảnh:
AP.
Để giải quyết khó khăn,
chị Thà đã kêu gọi người Việt Nam làm việc tại các siêu
thị ở Sendai nếu có lương thực, nước ngọt, bình gas
mini, dầu thì hãy thông báo để mọi người đến mua. Mặt
khác, chị đang tính phương án cử một người về Việt Nam
vào tuần tới để xin tiếp tế lương thực qua đường hàng
không. Tuy nhiên, việc này đang bế tắc vì phải chờ sân
bay Sendai khắc phục. Chờ vào tàu điện ngầm và đường bộ
từ Sendai về Tokyo thì chưa biết đến bao giờ.
"Quận Wakabayashiku phải
mất 20 ngày nữa mới có gas, nước sinh hoạt cũng đang rất
thiếu và khó khăn. Có vài phường đã khắc phục được điện,
nhưng hôm nay sáng thì ngày mai sẽ mất để chuyển sang
vùng khác có điện. Người Việt mình cũng phải tranh thủ
cắm sục để có nước ấm tắm giặt vì bên này thời tiết khá
lạnh, 4-10 độ C", chị Thà nói.
Sau khi thảm họa xảy ra ở
Nhật, hòm thư
sendai113@yahoo.com của độc giả Tô Chinh được thiết
lập để trợ giúp thông tin cùng với Hội thanh niên và
sinh viên Việt Nam vùng Tohoku (Nhật). Tô Chinh cho biết,
hòm thư này ngay sau đó đã nhận được thông tin của rất
nhiều người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.
"Tôi nhận được thông tin
của một sinh viên gửi về từ Sendai một ngày sau khi nhà
máy hạt nhân bị nổ. Em ấy đang rất lo lắng vì ngày mai
có mưa và ngày 16/3 có tuyết rơi thì có thể mang theo
chất phóng xạ", Tô Chinh cung cấp.
Độc giả này cũng cho biết,
hiện tại kênh thông tin mà những người Việt Nam ở Nhật
truy cập để theo dõi tình hình là đọc báo điện tử ở quê
nhà. Nhiều sinh viên ở Sendai đã viết thư cầu khẩn Tô
Chinh "hãy nhờ báo điện tử bên mình tìm hiểu về chất
phóng xạ và cách phòng chống để bọn em yên tâm bởi giao
thông đang tê liệt, rất khó để rời khỏi Sendai".
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện có khoảng
30.000 người Việt sinh sống ở Nhật, trong đó khoảng
18.000 là tu nghiệp sinh. Ngay sau động đất và sóng thần
thì mạng điện thoại phần lớn bị tê liệt, chỉ có kênh
Internet bằng wif max từ Nhật là có thể liên hệ về Việt
Nam.
Hơn 70 lưu học sinh, tu nghiệp sinh đã
chia thành những nhóm nhỏ tập trung ở thành phố Sendai,
nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất và sóng thần, để
chuẩn bị sơ tán đến Osaka và Tokyo.
>
Người Việt ở tâm chấn Sendai giúp nhau trong hoạn nạn
Nhiều khu vực giao thông chưa
thông suốt, phương tiện khó khăn, người dân ở
Nhật xếp hàng chờ xe đi làm. Ảnh: Xuân Khôi.
Mai Ngọc Anh Vũ, sinh viên ĐH Tohoku,
thành phố Sendai, cho biết hiện tại lưu học sinh, tu
nghiệp sinh và một số người công tác tại Sendai (tỉnh
Miyagi) đã chia thành các nhóm dự định
di chuyển theo hai hướng. Một hướng đến Osaka (cách
Sendai khoảng 700 km) và hướng còn lại lên Tokyo (cách
Sendai 300 km) rồi trở về Việt Nam.
"Do xăng ở Nhật đang thiếu nên không
dễ dàng thuê xe. Các bạn ở đây phải nhờ đến sự trợ giúp
của đại sứ quán Việt Nam tại Nhật. Xe có thể sẽ đến vào
đêm nay hoặc ngày mai nên mọi người đang mong ngóng", Vũ
nói.
Cậu cho hay, một vài thành viên đã mua
vé về Việt Nam, còn lại phần lớn vẫn chờ đợi sự trợ giúp
của Đại sứ quán và Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam
tại Nhật Bản. Hiện tại, Hội đã chuẩn bị chỗ cư trú cho
mọi người ở cả Tokyo và Osaka.
Dương Minh Quân, sinh viên ĐH Tohokucho biết, nhóm cậu hiện có 7 người. Hệ thống
điện ở đã được khôi phục ở phần lớn Sendai, nước cũng đã
được đưa đến những nơi không bị ảnh hưởng của sóng thần.
"Về vụ nổ nhà máy hạt nhân, cho đến
thời điểm hiện tại chưa có thông tin nào cho thấy sẽ có
hiện tượng nóng chảy hạt nhân, chỉ có vật chất hạt nhân
từ 4 lò phản ứng hòa vào hơi nước và rò rỉ ra môi truờng
là nguyên nhân chính của việc phát tán bức xạ hiện giờ.
Chính quyền Nhật đang làm hết mình để kiểm soát tình
hình", Quân cho hay.
Theo chàng trai này, lo ngại sự rò rỉ
hạt nhân, người dân Nhật Bản ở Sendai và khu vực lân cận
đang bắt đầu tổ chức sơ tán.
TTO - Đài NHK ngày 15-3 mô tả Nhật Bản đang chạy đua với thời
gian để ngăn chặn việc các thanh năng lượng tan chảy đang diễn ra với tốc độ
khẩn trương nhất từ tối ngày 14 đến nay.
Các khả năng: Sơ đồ này cho thấy nhiên liệu phóng xạ
có thể bị thổi lên các tầng khí quyển bên trên và được các luồng gió
mang đi khắp Thái Bình Dương.
TPO - Sáng nay, 15 - 3, Cơ quan An toàn Công nghiệp và
Hạt nhân Nhật Bản cho biết, một vụ nổ vang lên rạng sáng nay ở lò phản
ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima, trong vùng động đất.
Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, hiện
mức độ phóng xạ quanh nhà máy hạt nhân trên đang tăng lên. AP dẫn nguồn
tin từ Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản cho hay, sự kết
hợp giữa khí hydro và oxy là nguyên nhân gây ra vụ nổ.
Theo BBC, vụ nổ khiến ít nhất 15 người bị thương và có
thể 190 người bị phơi nhiễm phóng xạ. Các công nhân làm việc ở lò phản
ứng số 2 đã được lệnh sơ tán.
Vị trí nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và
II. Đồ họa: BBC.
Sáng nay, 15 - 3, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết,
chính phủ Nhật Bản sẽ thành lập các trung tâm thống nhất để giải quyết
vấn đề ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Đây là vụ nổ thứ ba tại nhà máy Fukushima 1 từ khi trận
động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra hôm 11 - 3. Các nhà khoa học
quốc tế nhận định, mặc dù nhà máy điện hạt nhân Fukushima hư hại nghiêm
trọng song không đến mức như thảm họa Chernobyl.
Hàng nghìn con cá bơi sát mép bờ tại bờ biển
thành phố nghỉ dưỡng Acapulco (Mexico) giống như vết dầu loang
nhìn từ trên cao, được cho là có liên quan tới trận sóng thần
vừa qua ở Nhật Bản.
Hàng triệu con cá trông như vết dầu
loang gần bờ khu nghỉ mát Acapulco. Ảnh: AFP.
Ảnh do vệ tinh chụp quang cảnh nhà máy
Fukushima I hôm 14/3. Ảnh: AFP.
Fukushima Daiichi power plant's Unit 1 is seen
in Okumamachi, Fukushima prefecture, Japan, Friday, March 11, 2011. The
nuclear power plant affected by a massive earthquake is facing a
possible meltdown, an official with Japan's nuclear safety commission
said Saturday. (AP Photo/The Yomiuri Shimbun, Yasushi Kanno) JAPAN OUT,
CREDIT MANDATORY
Fukushima Daiichi power plant's Unit 1 is seen
in Okumamachi, Fukushima prefecture, Japan, Friday, March 11, 2011. The
nuclear power plant affected by a massive earthquake is facing a
possible meltdown, an official with Japan's nuclear safety commission
said Saturday. (AP Photo/The Yomiuri Shimbun, Yasushi Kanno) JAPAN OUT,
CREDIT MANDATORY
Séisme au Japon: les témoignages vidéos des habitants
catastrophe
naturelle | Vendredi, un tsunami de plus de dix mètres a
déferlé sur les côtes japonaises de Sendai (nord-Est), déclenché par un
puissant séisme de magnitude 8,9. Retour en vidéos sur un week-end qui
aura vu le tsunami record de l'histoire du pays nippon.
Vendredi, un tsunami de plus de dix mètres a déferlé sur les côtes
japonaises de Sendai (nord-Est), déclenché par un puissant séisme de
magnitude 8,9. Retour en images sur un week-end qui aura vu le tsunami
record de l'histoire du pays nippon.
Tàu thuyền ven bờ bị lật ngược cuốn trôi theo cơn sóng
dữ.
Những chiếc xe bị cuốn phăng nhẹ nhàng như chiếc lá.
Xem toàn cảnh video clip.
Trong các cảng cá của Miyako, ở tỉnh Iwate, thuyền
bị lật ngược cuốn theo con sóng hung tợn, đoạn video từ Kamaishi
quay lại cảnh chiếc xe đường phố bị cuốn trôi.
Cơn sóng thần sau trận động đất 8,9 độ richter tàn
phá dọc theo một đoạn rất lớn của các bờ biển phía đông bắc Nhật Bản,
sâu rộng đến tận nội địa và san bằng một số thị trấn và làng mạc. Dư
chấn mạnh vẫn đang tiếp tục hoành hành.
TT -
Tuổi Trẻ đã
liên lạc được với một số
bạn sinh viên đang sống
và học tập ở Aomori, khu
vực gần thành phố Sendai
(Nhật), nơi bị động đất
và sóng thần tàn phá
nặng nề nhất. Họ kể lại
những trải nghiệm kinh
hoàng trong thảm họa.
Hai con tàu
lớn bị sóng thần
đánh bay vào bờ
ở Aomori - Ảnh:
Reuters
* Trần
Việt Hà (sinh
viên Đại học Aomori Chuo
Gakuin thuộc tỉnh
Aomori):
Chưa bao giờ sợ đến vậy
Trưa
11-3, tôi và bạn cùng
phòng vừa ăn trưa về
phòng ở tầng 7 ký túc xá
thì cảm nhận tòa nhà
đang rung. Hai ngày
trước chỗ chúng tôi cũng
có động đất nhẹ nên cứ
nghĩ lần này cũng giống
hôm trước mà thôi. Nhưng
không ngờ càng lúc tòa
nhà rung càng mạnh. Sợ
quá chúng tôi lao ra
ngoài hành lang.
Tòa nhà
rung dữ dội đến nỗi tay
vịn của cầu thang rung
lắc liên hồi, sàn cầu
thang cũng vậy. Tôi chạy
mà cứ thoáng nghĩ không
biết mình có thoát ra
khỏi tòa nhà kịp không.
Lúc này
chúng tôi mới nhận ra
mình không kịp mang theo
bất cứ thứ gì (thông
thường phải mang theo
giấy tờ tùy thân, quần
áo ấm vì đang là mùa
đông), ngay cả đôi giày
cũng không kịp xỏ vào,
trên người chỉ có mỗi bộ
quần áo ngắn.
Càng
xuống thấp, cầu thang
càng đông người, tiếng
la hét làm náo loạn hết
cả cầu thang càng làm
chúng tôi hoảng sợ.
Chúng tôi có mặt ở ngoài
sân trường, nhiệt độ
ngoài trời lúc này
khoảng -5OC
đến -3OC,
trên người chỉ có bộ
quần áo cộc, chân đất,
tuyết rơi.
Tinh
thần chúng tôi càng
hoảng loạn khi nhìn thấy
tòa nhà lắc lư, người
thì run lập cập vì lạnh
và sợ. Toàn trường cúp
điện, nước. Khoảng 20-30
phút sau tòa nhà bớt lắc,
chúng tôi quay về phòng.
Lúc này đã kịp mặc thêm
quần áo, lấy giấy tờ tùy
thân, cho một ít đồ cần
thiết vào balô nhưng
chưa kịp xỏ giày thì tòa
nhà lại rung. Lần này
mạnh hơn lần trước.
Tôi và
cô bạn chỉ kịp vơ đôi
giày và lại chạy ra cầu
thang bộ để xuống đất.
Trong suốt hai giờ ngồi
ở sân chờ, chúng tôi
quan sát thấy tòa nhà
chuyển động liên tục. Có
những lúc như chực đổ
xuống làm tất cả mọi
người hoảng sợ nháo nhào
lên.
Điện
thoại chẳng thể nào liên
lạc được, đến khi có tín
hiệu tôi gọi về Việt Nam
nhưng chỉ kịp nói với bố
mẹ là “bên này bọn con
đang bị động đất mạnh
lắm...” thì tắt ngóm.
Cả khu
ký túc xá của trường tối
đen như mực. Toàn bộ 12
sinh viên Việt Nam lúc
này dồn vào một phòng ở
lầu 7, mang theo thức
ăn, nước uống. Ai cũng
mặc sẵn quần áo ấm,
giày, giấy tờ tùy thân
phòng khi có chuyện gì
còn biết ai là ai...
Mạng
điện thoại đã hoạt động
được, chúng tôi xem tivi
trực tuyến trên điện
thoại di động mới biết
có sóng thần tàn phá
nặng nề khu vực này.
Động đất đến 8,9 độ
Richter, kinh khủng quá!
Trong hơn ba năm học ở
đây chưa bao giờ tôi
trải qua cảm giác hoảng
sợ như vậy. Có người ôm
nhau khóc.
Không
ai dám ngủ vì sợ không
kịp chạy ra ngoài. Tôi
nhắn tin thông báo tình
hình về Việt Nam suốt
đêm. Từ hôm qua đến giờ
tôi chạy lên xuống tòa
nhà không dưới 20 lần mà
dường như không có cảm
giác mệt vì nỗi sợ lấn
át hết.
Cả ngày
nhóm sinh viên Việt Nam
lo lắng lắm, chưa biết
tình hình sẽ thế nào vì
xem tin tức thấy hơn
1.000 người chết và mất
tích, đường phố, nhà cửa
đổ sụp, cửa hàng đóng
cửa... May là chúng tôi
có trữ thức ăn, nước
uống nhưng không biết
đến bao lâu mới hết vì
truyền hình thông báo có
thể vẫn còn sóng thần.
Ngọc Hoa
(du học sinh
Việt Nam ở
Aomori):
Chỉ nghĩ mình sẽ
chết
Tôi đang ở trong
phòng ký túc xá
tầng 5 của
trường đại học
thì cơn động đất
đầu tiên xảy ra
khoảng 14g40.
Đến Nhật bốn năm
rồi và cũng trải
qua nhiều cơn
động đất nhưng
đây là lần đầu
tiên tôi cảm
nhận được cơn
chấn động kinh
khủng đến thế.
Vài ngày nay tôi
đã có những dự
cảm không lành,
vì trước đó hai
ngày có các cơn
chấn động nhẹ
khoảng 4 độ
Richter diễn ra
nhiều lần trong
ngày.
Chấn động rất
lớn, nền đất
giật mạnh, ký
túc xá rung lắc,
tường nhà kêu to
răng rắc, sách
và đồ đạc trên
kệ rớt ụp xuống
nên tôi hoảng sợ
tìm cách chạy
ngay xuống đất.
Lúc đó đầu óc
tôi trống
rỗng, chỉ nghĩ
mình có thể sẽ
chết ở đây.
Khi thoát ra
sân, tôi thấy
tất cả thầy cô
và nhân viên
người Nhật đã
chạy hết ra
ngoài. Trời rét
căm căm, mọi
người lo lắng
trao đổi cùng
nhau và gọi điện
thoại hỏi thăm
người thân. Mười
phút sau, trận
động đất thứ hai
diễn ra với chấn
động dữ dội và
kinh khủng hơn
trận đầu.
Sau cơn địa
chấn, toàn bộ
thành phố bị cúp
điện, cúp nước,
đồ ăn dự trữ còn
rất ít, các cửa
hàng và siêu thị
không còn hàng
cung cấp. Du học
sinh chúng tôi
dù không ảnh
hưởng nhiều
nhưng tinh thần
hoang mang và
rất hoảng sợ.
Đêm 11-3, chúng
tôi tập trung
lại, ai còn gì
góp nấy, chia sẻ
bữa tối khiêm
tốn mà nhà
trường cung cấp
và động viên
nhau cùng vượt
qua khó khăn.
Internet chập
chờn, điện thoại
sắp hết pin và
hoàn toàn mất
sóng, không thể
liên lạc được,
tôi chỉ sợ gia
đình không gọi
được sẽ đứng
ngồi không yên.
Đến sáng 12-3 dư
chấn vẫn xảy ra
liên tiếp, cứ
1-2 giờ lại rung
nhẹ. Dù mệt
mỏi, chúng tôi
vẫn luôn trong
tâm thế sẵn sàng
chạy ra ngoài
nếu tình hình
xấu đi. May mắn
trường tôi tọa
lạc trên khu đất
cao và ở xa biển
nên không có
nhiều thiệt hại
nặng nề.
Người dân Nhật,
nhất là những
người sinh sống
gần biển, còn
khó khăn nhiều
hơn: nhà bị sập,
xe cộ trôi vì
sóng thần, hỏa
hoạn xảy ra
nhiều nơi, người
mất tích và chết
phần lớn là các
cụ già. Nhiều
người phải trèo
lên nóc nhà
trong thời tiết
lạnh giá vì nước
ngập. Công tác
cứu trợ gặp
nhiều khó
khăn.
Trong thành phố,
toàn bộ các
tuyến tàu điện
đều bị hoãn,
nhiều người
không về nhà
được trong thời
tiết giá lạnh.
Giao thông hỗn
loạn, kẹt xe
trên rất nhiều
tuyến đường.
Cả đêm 11-3 thật
sự tôi không
nghĩ gì nhiều
cho mình, chỉ
sợ gia đình
không liên lạc
được sinh lo
lắng. Sống trong
cảnh này mới
thấy thật không
đâu bằng Việt
Nam cả. Hiện
giờ khi tôi
đang trả lời
phỏng vấn, dư
chấn vẫn còn và
không biết tiếp
theo sẽ như
thế nào nên
luôn trong tâm
trạng thấp thỏm.
Dù tôi và mọi
người xung quanh
vẫn an toàn
nhưng thấy
nhiều vùng gần
đây bị sóng
thần tàn phá,
hỏa hoạn, di
dời giữa biển
nước trong thời
tiết lạnh giá
qua tivi mà
thấy thương tâm
cho nước Nhật
quá.
Mọi người ai
cũng nói hay về
Việt Nam cho
rồi, nhưng tôi
cảm giác bản
thân mạnh mẽ,
cứng rắn hơn
nhiều sau trải
nghiệm này.
Vẫn còn sống
và bình an là
một sự may mắn
lớn.
TRÚC
QUỲNH ghi
LÊ
NAM ghi
------------------------------------
Chưa
có người Việt thương
vong
TT -
Có ít nhất vài chục
lao động Việt Nam và
hàng trăm sinh viên
học tập, làm việc
tại vùng đông bắc Nhật
Bản, nơi gánh chịu hậu
quả nặng nề nhất của
trận động đất 8,9 độ
Richter vừa qua. Tuy
nhiên, chưa có thông tin
về trường hợp người Việt
mất tích hoặc thương
vong.
Ngày
12-3, Tuổi Trẻ
đã liên lạc được với
ông Nguyễn Gia Liêm -
trưởng Ban quản lý lao
động tại Nhật. Ông Liêm
cho biết vừa nhận được
tin bốn lao động nữ
người Việt ở thành
phố Sendai đã được
giải cứu khỏi vùng
nguy hiểm và đưa đến
nơi trú ẩn an toàn.
“Do
giao thông bị cắt đứt,
thông tin liên lạc khó
khăn nên hiện vẫn chưa
thể thống kê chính xác
được thiệt hại xảy
ra” - ông Liêm cho biết.
“Tạm
thời vẫn chưa có báo
cáo về lao động Việt
Nam chết hoặc mất
tích tại vùng gần
tâm chấn. Đa số lao động
và tu nghiệp sinh
Việt Nam gồm khoảng
18.000 người tập trung
ở Tokyo hoặc phía nam
Nhật Bản, nơi ảnh hưởng
của động đất không đáng
kể”.
Ông
Liêm khẳng định sẽ theo
sát, tăng cường phối
hợp với Nghiệp đoàn
lao động Nhật và các
công ty có lao động,
tu nghiệp sinh làm việc
để kịp thời giải
quyết và giúp đỡ khi
cần thiết.
Ông Đỗ
Văn Trung, trưởng Ban
quản lý du học sinh
Việt Nam tại Nhật, cho
biết có khoảng vài
trăm sinh viên Việt Nam
hiện đang học tập và
sinh sống tại vùng
đông bắc Nhật, gồm
các tỉnh Aomori,
Iwate, Miyagi, Fukushima
và Ibaraghi.
Hiện
Đại sứ quán Việt Nam
chưa nhận được bất
kỳ tin tức thương vong
và mất tích nào của
nhóm du học sinh tại
đây do hệ thống thông
tin liên lạc và giao
thông hoàn toàn tê
liệt.
Cũng
chưa có báo cáo về
thiệt hại về người
từ các cộng đồng du
học sinh Việt Nam tại
Tokyo và các tỉnh
phía nam Nhật Bản,
nơi ít bị ảnh hưởng
bởi sóng thần và
động đất.
TRÚC
QUỲNH
Hai ngay sau
trận động
đất, một
chiếc tàu
đánh cá bị
sóng thần
đánh dạt nằm
trên đường
phố ở
Hachinohe,
Aomori
Sóng
thần
cao
10m
quét
qua
sân
bay
Sendai,
tỉnh
Miyagi,
miền
bắc
Nhật
Bản
hôm
11.3.
Nó
còn
cuốn
theo
nhiều
tàu
thuyền,
ôtô,
nhà
cửa
và
hàng
tấn
rác
rưởi.
Một số con sóng
còn vào sâu
trong đất liền
của tỉnh Miyagi
tới 10km. Trên
đường đi, những
bức tường nước
cao gần 10m cuốn
phăng nhà cửa,
ruộng đồng, xe
cộ, tàu thuyền,
thậm chí cả máy
bay,...
Trận động đất
8,9 độ richter
khiến vô số
người phải tìm
nơi trú ẩn. Sau
đó, 200 nghìn
người được sơ
tán vì các nhà
máy điện hạt
nhân có hiện
tượng rò rỉ
phóng xạ.
Chiến dịch cứu
hộ khẩn trương
đã bắt đầu song
vẫn chưa thể
tiếp cận được
một số khu vực
do đường sá bị
phá hủy, lụt lội
khắp nơi.
Người
đi
bộ
vượt
qua
sình
lầy,
đổ
nát
tại
thành
phố
Minamisanriku,
tỉnh
Miyagi
hôm
12.3.
Theo Viện Địa
Vật lý và Nghiên
cứu núi lửa quốc
gia của Ý, ước
tính trận động
đất 8,9 độ
richter đã nâng
Trái đất lên
khoảng 10cm trên
trục của nó.
Chùm ảnh trên tờ
Boston cho thấy
toàn cảnh thảm
họa kép sóng
thần và động đất
mạnh nhất trong
vòng 140 năm qua
ở Nhật Bản.
Máy
bay
hạng
nhẹ
và
các
phương
tiện
giao
thông
khác
cuốn
lấy
nhau
tại
sân
bay
Sendai.
Nhiều
toa
xe
lửa
bị
sóng
thần
lật
úp,
nằm
chỏng
chơ
ở
Shinchi,
phía
đông
Nhật
Bản.
Container
hàng
hóa
xô
dạt,
dồn
đống
về
sân
bay
Sendai.
Sóng
thần
nhấn
chìm
một
khu
vực
dân
cư ở
thành
phố
Natori,
tỉnh
Miyagi.
Nhà
máy
lọc
dầu
tại
Ichihara,
tỉnh
Chiba
cháy
ngùn
ngụt
do
trận
động
đất.
Động
đất
gây
sóng
thần
quét
dọc
bờ
biển
miền
bắc
Nhật
Bản.
Thành
phố
Natori,
tỉnh
Miyagi
bị
nhấn
chìm
trong
nước
biển.
Hàng
loạt
ôtô
bị
nghiền
nát
vì
một
bức
tường
của
bãi
đậu
xe ở
thành
phố
Mito,
tỉnh
Ibaraki
sụp
đổ.
Một
con
đường
ở
thành
phố
Urayasu,
tỉnh
Chiba
sụt
lún
do
động
đất.
Thuyền
đánh
cá
mắc
kẹt
giữa
hàng
tấn
rác
rưởi
ở
thành
phố
Kamaishi,
tỉnh
Iwate.
Lực
lượng
cứu
hộ
cứu
nạn
tìm
kiếm
nạn
nhân
từ
đống
đổ
nát
ở
Rikuzentakata,
miền
bắc
Nhật
Bản.
Người
di
tản
đi
bộ
trên
con
đường
lầy
lội
để
đến
các
nhà
trú
ẩn ở
thành
phố
Natori,
tỉnh
Miyagi.
Một
người
sống
sót
sau
thảm
họa
tìm
tên
người
thân
tại
nhà
trú
ẩn ở
một
ngôi
làng
bị
sóng
thần
phá
hủy
ở
Rikuzentakata,
tỉnh
Iwate.
Quân
đội
tiến
hành
các
hoạt
động
cứu
hộ
khi
đi
qua
một
tòa
nhà
bị
hư
hại
tại
thành
phố
Rikuzentakada,
tỉnh
Iwate.
Một
người
đàn
ông
trở
về
trên
con
đường
đầy
mảnh
vụn
đổ
nát
ở
Miyako,
tỉnh
Iwate.
Một
cư
dân
được
giải
cứu
từ
đống
đổ
nát
ở
thành
phố
Natori,
tỉnh
Miyagi.
Một
người
dân
được
trực
thăng
giải
cứu.
Các
cụ
già
sơ
tán
khỏi
nhà
dưỡng
lão
gần
nhà
máy
điện
hạt
nhân
Fukushima
Dai-ichi.
(Dân trí) - Một bé gái 4 tháng tuổi đã sống sót kỳ diệu trong đống đổ nát ở
đông bắc Nhật Bản và được đoàn tụ với gia đình, 3 ngày sau khi trận động đất
và sóng thần tấn công khu vực.
Bé gái được các binh
sĩ giải cứu.
Các binh sĩ tìm kiếm những người sống sót tại Ishinomaki, một thị trấn
ven biển ở phía bắc thành phố Sendai, đã phát hiện bé gái sau khi nghe
thấy tiếng khóc của em.
Bé gái 4 tháng tuổi đã bị cuốn trôi khỏi vòng tay cha mẹ khi sóng thần hung
dữ đổ ập vào ngôi nhà của gia đình em. Trong 3 ngày, gia đình em tin rằng họ
đã mất cô bé mãi mãi.
Nhưng hôm qua, những nỗi kinh hoàng về thảm hoạ động đất, sóng thần đã
được thắp sáng bởi một câu chuyện sống sót của bé gái.
Em bé đã đoàn tụ với
cha.
Khi được tìm thấy, em bé bị lạnh, ướt và đang khóc nhưng cô bé được tin
là không bị tổn thương nghiêm trọng. Vì sao cô bé không bị chết đuối trong
sóng thần vẫn là một điều bí ẩn.
Các nhân viên cứu hộ sau đó đã tìm thấy bố của em, người đang trú ẩn
trong ngôi nhà bị xiêu vẹo cùng gia đình.
Việc phát hiện bé gái sống sót đã mang lại hi vọng mới rằng những người
có thể được tìm thấy còn sống trong các đống đổ nát.
Hôm qua, một trường hợp sống sót khác cũng được thông báo. Các nhân chứng
đứng trên tầng 2 của một ngôi nhà tại một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng
nề nhất đã nhìn thấy vật gì đó động đậy ở ghế sau của một chiếc xe ô tô đậu
bên đường. Khi các binh sĩ tới nơi, họ phát hiện một phụ nữ nhiều tuổi bị
mắc kẹt trong xe suốt hơn 20 tiếng. Mặc dù bị sốc do bị mắc kẹt nhưng người
phụ nữ được cho là không bị thương.
Mặc dù bị sóng thần đánh dạt ra
đại dương hơn 16 km nhưng ông Hiromitsu
Shinkawa, 60 tuổi, vẫn may mắn sống sót
sau hai ngày bị trôi dạt lênh đênh trên
biển.
Những số liệu “khắc
hoạ” độ khủng khiếp
của trận động đất ở
Nhật
(Dân trí) - Hai ngày
sau thảm hoạ thiên
tai khủng khiếp,
Nhật Bản lại phải lo
đương đầu với nguy
cơ xảy ra thảm hoạ
hạt nhân. Chưa thể
thống kê con số
thiệt hại về kinh tế,
nhưng những số liệu
dưới đây đủ sức khắc
hoạ độ khủng khiếp
của trận động đất.
Bản đồ khu vực chịu
ảnh hưởng nặng nề
của trận động đất ở
Nhật hôm 11/3
* Cơ quan Khí
tượng học Nhật Bản
hôm nay khẳng định
cường độ của trận
động đất hôm 11/3 là
9,0 độ richter, chứ
không phải chỉ là
8,8 độ đã đưa ra
trước đó, và là một
trong những trận
động đất mạnh kỷ lục
từ trước đến nay.
* Phần lớn khu
vực bờ biển phía
đông bắc Thái Bình
Dương của Nhật Bản
bị tàn phá bởi cơn
sóng thần tiếp nối
sau trận động đất dữ
dội nhất trong 140
năm qua ở nước này.
Động đất đã khiến
đảo chính của Nhật
Bản dịch chuyển
khoảng 2,5 mét, làm
trục Trái đất chệch
đi ít nhất 8 cm. Nga,
các vùng lãnh thổ
của Guam, Đài Loan,
Philippines,
Marshall Islands,
Indonesia, Papua New
Guinea, Nauru,
Micronesia và Hawaii
cũng theo dõi lệnh
cảnh báo sóng thần
có thể xảy ra ở mức
độ thấp hơn.
Theo thống
kê của Cục
Quản lý lao
động ngoài
nước, hiện
có khoảng
18.000 lao
động và tu
nghiệp sinh
Việt Nam
đang làm
việc tại
Nhật Bản,
chủ yếu ở
Tokyo và
vùng phía
nam Nhật
Bản. Theo số
liệu của Tổ
chức hỗ trợ
sinh viên
Nhật Bản (JASSO),
trong năm
2010, có
141.774 sinh
viên nước
ngoài đến
học tập tại
quốc gia này.
Chưa có
thông tin
nào cho thấy
có thương
vong trong
lao động và
tu nghiệp
sinh Việt
Nam đang làm
việc tại
Nhật Bản.
* Do trận động đất
mạnh kéo theo sóng
thần dữ dội, số
người chết hoặc mất
tích ở Nhật Bản đã vượt
mốc 2.000 người,
hàng trăm người bị
thương và hàng trăm
người mất tích, ít
nhất 21.000 ngôi nhà
bị phá huỷ. Ở miền
đông-bắc nước này
ghi nhận hơn 200 đám
cháy lớn, có tai nạn
trên đường ống dẫn
khí đốt và hệ thống
cấp nước. Hơn một
triệu gia đình không
có nước ăn, 4 triệu
người không có điện.
Nhật Bản nằm trên
“Vành đai lửa”. Cứ 5
phút, ở đây lại xảy
ra một chấn động.
Mỗi năm, người dân
có thể cảm nhận được
sự rung lắc của
khoảng … 2.000 trận
động đất.
* Một ngày sau
động đất, dư chấn
vẫn còn tiếp tục, cứ
cách 30 phút hoặc 1
tiếng là nhà cửa lại
rung. Tại các ga,
mọi người vẫn xếp
hàng trật tự, chính
nhờ ý thức người dân
như vậy mà thiệt hại
động đất giảm. Siêu
thị cũng trở lại
hoạt động bình
thường, không có
chuyện lợi dụng nạn
động đất mà tăng
giá. Nếu như người
dân không được giáo
dục và chuẩn bị kỹ
để đối phó với động
đất, con số thiệt
hại sẽ rất kinh
khủng.
Bản đồ 2 khu vực
Sendai và Fukushima
có nhà máy điện hạt
nhân bị ảnh hưởng
nặng nề do động đất
*Sóng thần đã tàn
phá sân bay, cuốn
trôi máy bay, xe,
tàu như những món đồ
chơi… Giới chuyên gi ước tính các công ty
bảo hiểm toàn cầu có
thể chịu thiệt hại
tới 50 tỷ USD sau
trận động đất ngày
11/3. Trận động đất
tháng 2 năm ngoái ở
Chile, một trong
những trận động đất
dữ dội nhất trong
lịch sử thế giới,
chỉ mới khiến ngành
bảo hiểm phải chi
trả số tiền là 8 tỷ
USD.
* 55 trung tâm
điện hạt nhân của
Nhật Bản nằm trong
vùng động đất. Vùng
Sendai, nơi bị cơn
địa chấn gây thiệt
hại nghiêm trọng
nhất, nhiều thành
phố bị sóng thần
quét sạch, số người
thiệt mạng có thể
lên đến hơn 1000,
một vài khu vực đã
hoàn toàn biến mất.
Ở đây có tổng cộng
11 trung tâm điện
hạt nhân.
* Tỉnh Fukushima
có hai nhà máy
điện hạt nhân là
Fukushima I và
Fukushima II.
Với 8 lò phản
ứng, Fukushima I
là một trong
những nhà máy
điện hạt nhân
lớn nhất trên
thế giới. Hàng
chục nghìn người
dân xung quanh
nhà máy đã được
yêu cầu sơ tán
do lo sợ nguy cơ
rò rỉ phóng xạ.
Steve Kerekes,
một chuyên gia
hạt nhân của
Viện Năng lượng
Hạt nhân Mỹ,
cảnh báo nếu hệ
thống làm lạnh
không hoạt động
hiệu quả thì có
khả năng sẽ xảy
ra một vụ rò rỉ
bức xạ tương tự
như tai nạn hạt
nhân tồi tệ nhất
từng xảy ra ở Mỹ-
một "thảm họa
Chernobyl" nữa (mặc
dù mức độ nguy
hiểm thấp hơn so
với thảm họa ở
Ukraine) ở nơi
chỉ cách thủ đô
Tokyo có 250 km.
Tin mới nhất: đã
có 15 người được
phát hiện nhiễm
phóng xạ ở
Fukushima.
*Thủ tướng Nhật
Bản Toshimi Kitazawa
ngày 13/3 đã lệnh
cho Bộ Quốc phòng
huy động 100.000
quân tham gia các
chiến dịch khắc phục
thảm hoa, tăng gấp
đôi con số ban đầu.
Đây là chiến dịch
lớn nhất từ trước
đến nay của lực
lượng phòng vệ Nhật
Bản.
*Ít nhất 45 quốc
gia sẵn sàng cung
cấp vật phẩm cứu trợ
và chuyên viên nếu
được Nhật Bản yêu
cầu. Văn phòng Điều
hợp Công tác Cứu trợ
Liên hiệp quốc ở
Geneve cho biết Nhật
Bản đã đồng ý tiếp
nhận các toán chuyên
viên của Australia,
New Zealand, Hàn
Quốc và Mỹ. Tàu ngầm
hạt nhân USS Ronald
Reagan của Mỹ đã có
mặt tại Nhật Bản.